Cháu là Gil - cháu trai của bà đây. Đã hơn 2 tháng rồi cháu chưa được về quê gặp bà, cháu nhớ bà lắm đấy, bà ạ. Dù bây giờ cháu rất muốn chạy đến quê để ôm bà nhưng cháu vẫn phải chấp hành tốt quy định nhà nhà nước đưa ra. Cháu và bà với những người trên thế giới phòng bệnh bà nhé. Ở dưới quê, không có tivi lên cháu viết thư để nói cách phòng bệnh như sau nhé:
1.Luôn đem theo khẩu trang khi đi ra ngoài.
2.Sát khuẩn tay sau khi đi về nhà.
3.Không tụ tập nơi đông người.
Còn rất nhiều biện pháp nữa nhưng cháu thấy ba cách trên rất hợp lý lên bà và cháu cùng mọi người trên thế giới cùng nhau phòng bệnh, bà nhé
Cháu trai của bà yêu
Gil
Cow Of Gil