Mình sẽ chỉ gợi ý cho bạn thôi nhé, nhưng cũng đừng buồn =)) cuộc sống mà, có làm thì... biết rồi đấy ._. Phải tự lực cánh sinh thôi, đừng dựa dẫm quá~ Auke .-.
Mở bài: Dẫn dắt vào chủ đề chính
- Có rất nhiều cách dẫn vào, VD:
+ Cuộc sống giống như một bản nhạc giao hưởng, có nốt trầm, thanh và bổng. Cứ như vậy, con người ta đã tồn tại và lớn lên giữa dòng đời phiêu bạt, chấp nhận nó và thấm nhuần tư tưởng của Lê-nin:" Học, học nữa, học mãi".
+ Người Gruzia đã từng nói:"Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc". Vâng, đúng vậy. Chỉ có học thì mới thành công, thì mới làm những điều có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
...
Thân bài: Nêu vấn đề
- Lịch sử nhân loại trải qua hàng nghìn năm đã để lại và lưu truyền cho các thế hệ sau, để có thể tiếp tục tiếp thu và lưu truyền tinh hoa trí tuệ đó chúng ta phải đi theo con đường học tập, qua đó ta cũng thấy việc học quan trọng đến nhường nào.
- Vốn dĩ đó là quyền lợi của mỗi con người, không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, nam nữ, già trẻ.
- Tuy nhiên, ngày nay, người ta lại nhận thức sai về việc học tập.
- Học tập không phải vì điểm số, thứ hạng mà là vì tương lai của mỗi người. Cũng chẳng phải nghĩa vụ mà là quyền lợi được hưởng.
- Có những người không học đại học mà vẫn thành công, nhưng chẳng có ai thành công mà không phải học.
- Nếu bây giờ, bạn có cái ý nghĩ rằng:" Học vì điểm số, vì bố mẹ, vì tấm bằng, vì đối phó" thì hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi.
- Học là cho bản thân bạn, chứ không phải ai khác vì vậy đừng học 1 cách chống đối, 1 cách qua loa, thiếu hiệu quả.
- Từ tiềm thức đến thái độ con người ai cũng sẽ đều khao khát được học tập để thành công.
...
Kết bài:
- Mỗi chúng ta, mỗi các lớp thế hệ học trò chúng ta hãy học vì tương lai của bạn phụ thuộc vào nó.
- Hãy học hỏi từng phút, từng giây để không ngừng phát triển bản thân mình hơn nữa.
- Một lần nữa, bạn phải biết rằng:" Học không phải vì điểm, bạn biết không?"
...
#No_copy
#Cow_deeptry