Quan điểm "Nếu con tập trung hết thời gian của con chỉ để nhổ cỏ, thì hoặc là cỏ sẽ lại mọc lại, hoặc là con có đám đất hoang, chẳng để làm gì." là một quan điểm hay và mang đầy tính nhân văn sâu sắc. Thật vậy, quan điểm đã sử dụng hình ảnh ẩn dụ của việc nhổ cỏ và đất hoang. Nội dung của quan điểm đó chính là, nếu như ta chỉ tập trung làm những việc vô bổ, không thực sự cần thiết và quan trọng cho việc phát triển bản thân và tương lai của mình thì những thứ mà ta thu nhận lại được rất ít mặc dù cho công sức, thời gian ta bỏ ra đã rất nhiều. Quan điểm này làm em liên hệ với những kỹ năng quản lý thời gian của những chuyên gia hàng đầu thế giới. Trong một ngày và trong một quãng thời gian nhất định, ta chỉ nên tập trung làm một số việc thực sự quan trọng và đem lại lợi ích nhiều nhất cho mình lúc đó mà thôi. Ta nên ưu tiên làm những việc đó trước, còn những việc khác không quá thực sự quan trọng thì ta có thể để làm sau hoặc tận dụng những khoảng thời gian chết để làm. Điều cốt lõi ở đây đó chính là dành thời gian để làm những việc đầu tư vào chính bản thân mình. Đó bao gồm những việc: học tập, làm việc, phát triển kỹ năng mềm, xây dựng sự nghiệp,... Những lợi ích của những việc này mang đến cho chúng ta sau này là vô cùng to lớn cho tương lai sau này. Điều này cũng tương tự với lời dạy của người cha đối với người con, đừng dùng thời gian của mình để ham làm những việc dễ, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái lợi đường dài. Sau tất cả quá trình nhổ cỏ mất thời gian và mất tâm sức, thì thứ mà ta thu lại được chỉ có đất hoang và đám cỏ hoang sẽ mọc lại mà thôi. Tóm lại, quan điểm này là một quan điểm hay và nhân văn về việc quản lý thời gian và ưu tiên những mục tiêu trong cuộc sống thực sự có ích cho chính bản thân mình.