Vũng Tàu, ngày______tháng_______năm_______
Dì ____ kính mến
Đầu thư cháu chúc dì ____ và mọi người ở ngoài đó vui vẻ, mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui.
Vậy là đã sắp hết năm 2020 rồi, tết này cháu được nghỉ, cháu sẽ xi ba mẹ cho cháu về quê thăm dì và mọi người. Dì có khỏe không? Hai em ____ và______ chắc đã học lớp 5 rồi hả dì? Nhớ hồi đó cháu về, 2 em ấy hay dẫn cháu đi thả diều, chăn trâu,... Chắc bây giờ 2 em ấy không còn nhớ cháu đâu dì ha. Chú___ vẫn khỏe chứ ạ? Ông vẫn đi tập dưỡng sinh mỗi buổi sáng phải không dì?
Trong đơt dịch covid-19 vừa qua, chắc mọi người ở ngoài đâu không sao hết phải không dì? Cháu nghe dịch về đến quê mình mà cháu sợ quá. Bố mẹ cháu rất lo cho mọi người, bố mẹ cháu tính khi nào hết dịch về quê thăm ông bà và cô chú. Tuy giờ dịch đã rút xuống nhưng ra đường mọi người vẫn phải đeo khổ trang và thực hiện đúng các chính sách phòng tránh dịch của bộ y tế. Chau trong này lo cho mọi người lắm.
Trong đợt dịch vừa qua, nhà cháu luôn thực hiện đúng chính sách phòng tránh dich. Cháu cũng hạn chế ra ngoài đường chơi, cháu không còn là 1 thằng bé suốt ngày lang thang ở ngoài đường nữa mà giờ cháu đã có ý thức hơn trong việc phòng tránh covid-19, lo chuyên tâm học hành, không ham chơi. Bố mẹ cháu không còn cho cháu ăn đồ ăn nhanh nữa mà bắt cháu uống nước cam, chanh, ... và ăn sữa chua, các thứ thuốc tăng sức đề kháng, ... Bố mẹ cháu bảo như vậy sẽ giúp chống lại con virus này tốt hơn. Mọi người ở ngoài đó cũng nhớ thực hiện đúng chính sách phòng chống covid-19 nhé.
Cuối thư cháu chúc dì ____ và mọi người ở ngoài đó vui vẻ, mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui.
Kí tên
_____________________________
cho câu trả lời hay nhất nhé