Qua văn bản Vượt thác, tác giả Võ Quảng đã nêu lên cho chúng ta về dượng Hương Thư một người lao động chất phác, mạnh mẽ mà nhu mì, hiền hậu. Trước hết, dượng Hương Thư xuất hiện với hình ảnh khỏe mạnh phi thường, có lòng hào hiệp, nghị lực lớn lao như một hiệp sĩ của vùng Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Thật vậy, dượng Hương với cơ bắp cuồn cuộn, cặp mắt nảy lửa, ý chí kiên định bền bỉ đã vượt qua ngọn thác dữ dội, hung hãn chỉ chực đe dọa con thuyền. Những động tác thuần thục, "nhanh như cắt" của anh cũng nêu lên điều đó. Không những vậy, đó chỉ là một phần tính cách của dượng Hương Thư. Dượng Hương Thư khi vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư lúc ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ. Hình ảnh so sánh này tăng thêm phần hoàn hảo cho dượng Hương Thư, với nét nhân hậu, hiền lành, giản dị đơn sơ. Với óc quan sát tài tình, cùng cách dùng từ tinh tế, tác giả đã lồng ghép tình cảm với nhân vật dượng Hương Thư một cách thật khéo léo, đông thời ca ngợi những người lao động như anh.