1, Khi sang Đại Việt, những tên sứ giặc đã có những hành động tham lam, ngang ngược: đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi củ diều mà si mảng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tế phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc Jua, để thòa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn.
2, Em thấy hình tượng của vị chủ tướng Trần Quốc Tuấn hiện lên vô cùng chân thực, sinh động. Ta thấy được nỗi đau đớn, dằn vặt của ông khi chứng kiến cảnh nước nhà bị quân giặc lăm le xâm lược. Ông còn là người chủ tướng hiện lên với khát khao được hy sinh, được ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, của nước nhà, không sợ đau đớn, không sợ hiểm nguy, miễn là bảo vệ được nền độc lập của nước nhà.
3, Lòng yêu nước vẫn hoàn toàn cần thiết. Lòng yêu nước trong thời bình cần để xây dựng phát triển đất nước ngày một giàu đẹp hơn, phá tan âm mưu xâm lược của những thế lực ngoại bang.
4, Việc làm thể hiện lòng yêu nước của em: hoc tập thật tốt, rèn luyện đạo đức kỷ luật tốt, giúp đỡ cộng đồng và người nghèo.