Trong thời buổi hiện đại này, mọi người ai cũng phải ra đường với nhiều lí do như: gặp gỡ, công việc,... Thí dụ như có một buổi hẹn quan trọng dù có chuyện gì đi chăng nữa chúng ta vẫn phải tới. Ấy vậy mà chỉ vì có một loại dịch bệnh khiến cho mọi người dù có việc quan trọng cách mấy cũng sẽ ở nhà để tránh lây nhiễm. Loại bệnh ấy có tên là covid-19, nó đã cướp đi mạng sống của hàng triệu người, khiến cho vợ phải xa chồng, cha phải xa con. Ai cũng đang cực nhọc kiếm miếng ăn, để sinh sống trong đợt dịch này, mọi người ai cũng cực khổ là thế, mệt nhọc là thế nhưng khi nhắc đến covid-19 thì ai ai cũng sẽ cảm thấy tội nghiệp cho những y bác sĩ đang ngày đêm đấu tranh trực tiếp với bệch dịch đầu tiên. Họ phair xa vợ, xa con để cứu vớt những bệnh nhân đang khổ nhọc vì dịch bệnh. Có những người đang nỗ lực phòng và chữa bệnh thì cũng chẳng thiếu những người chỉ vì lợi ích cá nhân mà từ chối việc phòng bệnh, ví dụ như: vì muốn phô trương nhan sắc mà từ chối đeo khẩu trang, trốn cách ly để làm việc riêng của mình. Các y bác sĩ, những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch lúc nào cũng gắng sức mình, gồng lên để bảo vệ mọi người nên chũng ta hãy đeo khẩu trang, hạn chế ra đường để có một cái tết ấm no với gia đình chứ không phải đón tết ở bệnh viện cùng với chiếc ống thở.
#nocopy
@vyk5