Mỗi người chúng ta đa số đều được học tập và rèn luyện từ ngày còn nhỏ. Có người thì được suôn sẻ đến trường mà chẳng cần lọ lắng một thư gì. Còn có người lại phải cực khổ đi kiếm thêm,phụ giúp gia đình vừa học vừa làm rất cực khổ có người sinh ra lại bị tật. Tuy nhiên họ không những không đầu hàng trước số phận mà còn cố gắng rất nhiều trong học tập. Điển hình phải kể đến Nguyễn Ngọc Kí ông từ nhỏ đã bị mất hai cánh tay nên rất khó để đến trường. Nhưng với sự quyết tâm hàm học của mình ông đã tập viết bằng hai tay và sau này ông đã trở thành người thầy mà biết bao nhiêu thế hệ phải kính trọng. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rất nhiều tấm gương khác ngay ngoài thực tế. Tuy nhiên lại có một số người lại lười biếng trong việc học, trốn học đi chơi game, cúp tiết hay ham chơi bỏ học. Những người đó rất đáng bị lên án. Mỗi chúng ta dù có thế nào đi nữa cũng phải cố gắng học tập không vì khó khăn nhất thời mà nản chí. Bởi vì con đường ngắn nhất để thành công là con đường học tập.