C1. Chiếc lược ngà là kỷ vật của ông Sáu tặng cho bé Thu. Đây cũng như tình cảm của ông Sáu dành cho bé Thú.
C2. Dẫn dòng chữ được khắc trên chiếc lược ngà.
C3.
Cây lược dài .... hàng răng thưa.
- Tác dụng
+ Nhấn mạnh được chiếc lược ngà.
C4.
Tình cảm cha con rất ít khi được nói trong thơ văn, nhưng mỗi khi nhắc đến thì thứ tình cảm đó lại đẹp và thiêng liêng vô cùng. Trong tác phẩm " Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng nói về tình cảm cha con giữa ông Sáu và bé Thu. Từ khi mà bé Thu sinh ra ông Sáu đã đi chiến trường không về. Bé Thu chỉ được nhìn ba qua tấm ảnh chụp. Đến khi lớn, bé Thu biết được tin ba sắp về. Nhưng khi gặp lại được ba thì trên mặt ông Sáu lại có một vết sẹo dài trên mặt. Ông Sáu rất mong nhớ con, nhưng không có cách nào tiếp xúc gần với con. Đối với ông, bé Thu là đứa con cái bé bỏng lại thiệt thòi đủ đường. Nên những ngày ở nhà ông luôn muốn tiếp xúc, yêu thương con bé. Đến bữa cơm, ông gắp cho bé Thu nhưng bé Thu lại hất cả bát cơm rơi xuống đất, ông Sáu đã đánh bé Thu một cái. Cái đánh đó không chỉ đánh bé Thu mà còn đánh tâm gan của ông. Ông cũng không có cách nào để được gần con gái, phải đến khi ông sắp lên đường, ông mới được con gái ôm và gọi một tiếng " ba".
C5. Nói với con - Y Phương.