Mỗi khi Tết đến xuân về chúng ta luôn giữ trong mình một cảm giác bồi hồi háo hứng. Đây là khoảng thời gian gia đình được đoàn tụ bên nhau, sẻ chia cho nhau những buồn vui, khó khăn của năm cũ và chúc cho nhau những lời chúc an lành cho năm mới. Đêm 30 năm nào nhà em cũng tổ chức bữa cơm tất niên đầm ấm. Các cô chú, các bác, tất cả mọi người gác lại công việc sang một bên và tụ họp bên gia đình. Sáng, cả nhà em cùng đi sắm Tết, đi chợ hoa. Được nắm tay ba mẹ đi chợ hoa, mua đồ, em thấy vui vô cùng. Xong đến chiều, mọi người bắt đầu làm cơm, các cô thì nấu nướng còn các chú thì thịt gà. Các ông, các bà ngồi quây lại cùng làm một ván cờ tướng và chuyện trò. Bữa tất niên vẫn là bữa nhiều món ngon nhất trong 1 năm, nào là thịt giò chả lụa, sườn sào chua ngọt và thịt gà lá tranh,...tất cả mọi thứ đều tuyệt vị cả. Mâm cơm được bày ra, mấy đứa trẻ con nhúc nhích trải chiếu, dọn mâm cơm giúp các cô. Mọi người cùng ăn uống vui vẻ, các chú, các ông cùng nâng trên tay chén rượu như muốn trao cho nhau những lời chúc chân tình tha thiết. Rồi mọi người cùng ngồi lại bên nhau xem Táo quân và tận hưởng không khí ấm cúng nơi gia đình và không khí rộn ràng của một năm mới sắp đến. Em chắc, trong khoảnh khắc giao thừa ấy, ai cũng sẽ nghĩ về những dự định tương lai của mình phía trước
Cho mình xin hay nhất ạ