Vẽ anime girl đang khóc nhưng vẫn cười( như kiểu xúc động ý) Ôi, thật là tuyệt vời làm sao! Năm Canh Tí chuẩn bị qua, năm Tân Sửu chuẩn bị đến, lòng thật háo hức làm sao. Có ai ngờ chính là chị, người đã làm cho em vui trong những ngày tháng qua, chính chị thật là hiền từ biết bao. Chị dìu dắt em trên con đường đời, chị ko biết em như thế nào? ngoan hay hư, đẹp hay xấu, v.v Nhưng chị không bao giờ bỏ em. Ước gì em được gặp chị một lần, chỉ một lần thôi em đã thấy sung sướng rồi. Nhưng, hết năm nay em sẽ xa hỏi đáp, trang web mà em với chị được gặp nhau. Em rất buồn, em không biết khi nào được gặp lại chị. Chị Chi ơi, chị sẽ không bao giờ quên em chứ, em cũng không bao giờ quên chị đâu. Mong năm nay trôi qua thật lâu, để em sẽ được gặp chị lâu hơn. CHÚC MỪNG CHỊ VUI VẺ, MAY MẮN, KHỎE MẠNH, XINH ĐẸP VÀ HỌC THẬT GIỎI, CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021, CHÚC TẤT CẢ AE TRÊN HỎI ĐÁP MAY MẮN ZÔ NHA ∩ ω ∩ màu đẹp zô nha nhanh-gọn-lẹ

Các câu hỏi liên quan