Song hành cùng với cuộc sống người dân yên ổn hằng ngày, chính là những ngày đêm không ngủ để canh gác vùng biên giới Việt Nam ta. Quả vậy! Hiện tại ngày nay, cuộc sống được hội nhập và phát triển, con người cũng có thêm hiểu biết về công ích, tác dụng của những tài nguyên thiên nhiên mà bắt đầu khai thác bừa phứa, không kiểm soát. Phải chăng chúng ta có thể bớt vụ lợi, suy nghĩ hơn cho nhà nước ngày đêm phải sản xuất ra những nhu yếu phẩm cho ta sử dụng, duy trì cuộc sống. Tại sao lại có thể có những con người vô ý thức như vậy. Tôi, bản thân vẫn đang là 1 học sinh ở cấp trung học cơ sở, nhưng qua những bài báo, những thông tin lan truyền, vấn đề này vẫn là 1 vẫn đề khiến các chiến sĩ kiểm lâm phải đau đầu, mất ngủ để canh gác chỉ vì những sự ích kỉ, thiếu ý thức này! Chúng ta, những công dân, người con Việt Nam, hãy cố gắng cư xử đúng đắn để xứng đáng, không chỉ với sự cống hiến của nhà nước giúp duy trì cuộc sống, mà còn vì món quà quý giá mẹ thiên nhiên đã ban tặng.
$Answered$ $by$ $Mai$ $Chii$$.$
Chúc bạn học tốt! (Tự làm + khong copy mạng!)