bài làm:
Mẹ Loan: Các con đi học về rồi hả? Nào nào, các con mau vào nhà rửa tay ăn cơm thôi!
Con An: Mẹ ơi, con ngửi thấy khói thuốc ở trong nhà, khó chịu quá!!!
Con Bình: Ô anh ơi , anh quay ra mà xem, thì ra bố mình đang hút thuốc đấy anh ạ!
Mẹ Loan: Sao bố nó lại hút thuốc trong nhà? Anh có biết hút thuốc là hại người lắm cơ hả?
Bố Việt: Ôi dào , tôi hút, tôi bị bệnh , mặc tôi!
Con An: Xin đáp lại với bố rằng hút thuốc là quyền của bố, nhưng bố không có quyền đầu độc những người gần bố. Bố uống rượu say mèm , bố làm bố chịu nhưng bố hút thuốc thì mẹ, em Bình và con cũng hít phải luồng khói độc.Vì con thương bố và gia đình mình nên con phải nói như vậy.
Mẹ Loan: Con nó nói đúng đấy bố nó ạ,anh có quyền hút nhưng xin anh hãy ra ngoài sân mà hút. Bố hút còn nêu gương xấu cho các con mình.
Bố Việt: (Ngay lập tức bỏ điếu thuốc xuống và vứt luôn nó vào sọt rác)
Thôi đc rồi, bố đã có lỗi với gia đình mình. Bố hứa sẽ sửa sai và cố gắng làm sao để gia đình ta hạnh phúc , ấm yên. Từ ngày mai bố sẽ tập cai thuốc.
Con An: Yeahhh, con yêu bố quá. Bố cai thuốc thì sức khỏe của bố và gia đình ta còn mạnh khỏe hơn gấp vạn lần!!!. Bố hứa với con và gia đình ta nhé!
Bố Việt: ừ, bố hứa.
.trên mặt mọi người lúc này là những niềm vui tràn trề, hạnh phúc sẽ đến với gia đình Bố Việt Mẹ Loan nếu ko có khói thuốc nào xuất hiện nữa!!!
(Câu chuyện mk tự sáng tác nhé, ko copy mạng lun, câu cầu khiến mk cx đã gạch chân r đó, chúc bn hok tốt nhaaa. Nếu đc thì bn cho mk xin 5sao, 1 cảm ơn+câu trả lời hay nhất bn nhé:3)