Từ câu chuyện Dế Mèn em đã thấy được rằng chúng ta không nên tùy hứng trêu chọc, hay ỷ mạnh hiếp yếu,... Bởi vì nó có thể gây ra hậu quả khó lường và ảnh hưởng đến người khác. Giống như trong câu chuyện Dế Mèn bởi vì sự tùy hứng trêu chọc chị Cốc mà gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt. Cuối cùng cái để lại là sự ăn năn, hối lỗi tột cùng của Dế Mèn mà không bao giờ nó có thể trả lại ạng sống cho Dế Choắt được nữa. Thế nên chúng ta luôn phải biết suy nghĩ trước khi hành động, luôn suy nghĩ cho bản thân lẫn mọi người xung quanh mình.
Ai da mình viết đoạn văn này trong vong 5-7 phút nên không hay lắm nên bạn không cần thì cũng đừng lấy nha nhưng mà hi vọng bạn đừng chê T^T