Mình gửi bài ạ: Mấy năm gần đây, cứ tới gần Tết dư luận lại dấy lên tranh luận về việc có nên gộp Tết Tây và Tết Nguyên Đán làm một hay không.Có không ít các ý kiến ủng hộ, phản bác từ nhiều giới, già trẻ, doanh gia, sử gia, các nhà văn hóa và những người dân bình thường.Riêng theo ý kiến phân tích của tôi thì như sau:Thứ nhất: Tết ta là truyền thống lâu nay của người Việt, việc giữ gìn truyền thống là điều rất tốt. Đây cũng là dịp con cháu sum vầy bên gia đình sau một năm làm việc vất vả, còn Tết tây du nhập từ nước ngoài, nó không có ý nghĩa gì đối với người Việt. Thứ hai: Tết ta giúp thu hút du lịch, dịch vụ và kích cầu kinh tế. Thứ ba: Tết không làm kinh tế chậm phát triển. Một số người dẫn chứng Nhật Bản gộp Tết ta vào Tết tây làm kinh tế họ tăng trưởng mạnh. Đây là một sai lầm lớn.Hiện nay trên thế giới còn rất nhiều nước như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan... vẫn ăn Tết Âm lịch, nhưng họ vẫn giàu mạnh, thậm chí Trung Quốc còn vượt qua cả Nhật Bản.Không những thế,Tết Nguyên Đán thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch, cách ngày 1/1 khá xa, nên nếu gộp chung hai Tết với nhau, chúng ta sẽ “ăn Tết” với nhau mà không cùng chung với Đất Trời và vạn vật. Cái Tết vị lúc đó, liệu còn ấm áp, sáng ngời như đúng tiết xuân không?Lúc đó liệu những người trồng quất, đào, có phun thuốc, ép cây phải trổ hoa, kết quả để kịp đem bán không? Liệu chúng ta có ép thiên nhiên chiều lòng người để đem hương vị Tết đến cho chúng ta không? Hay chúng ta cũng chẳng cần mà Tết cũng chỉ là dịp nghỉ dài để thư giãn mà thôi? Nếu thế, thì đúng là gộp hai cái Tết vào nhau cũng chả sao.Tóm lại, tôi ủng hộ giữ Tết ta như là nét đặc sắc văn hóa, đừng để văn hóa nước nhà mất đi mà du nhập vào những văn hóa ngoại lai khác. Nhà nước vẫn luôn có chính sách bảo tồn văn hóa như dân ca quan họ, hát tuồng, chèo... thì cũng nên giữ gìn điều này. Mất đi rồi sẽ không tìm lại được.
Chúc bạn học tốt nhé