Đại dịch covid đã làm ảnh hưởng đến toàn thế giới, làm biết bao nhiêu người nhiễm bệnh và tử vong. Nhiều người đã bị mất việc, kinh tế bị ảnh hưởng. Nhưng qua đại dịch này, chúng ta cũng thấy được tình người với nhau. Chúng ta có thể thấy nhiều cây ATM gạo, nhiều nơi phát lương thực miền phí, nhiều suất cơm chứa đầy tình thương. Tuy nhiên lại có nhiều người lại tăng giá khẩu trang lê cao để tăng lợi nhuận cá nhân. Một số ít khác lại không khai báo y tế để tránh cách li. Dù thế nào đi nữa nhưng người đó cũng đáng bị xã hội lên án. Hãy cùng nhau vượt qua đại dịch này với quyết tâm không để ai lại phía sau! Quyết tâm chống dịch như chống giặc!