Thế giới ngày càng phát triển, nhiều thứ được cải tiến hay phát minh ra đem lại cho con người sự tiện lợi, lợi ích, nhưng rác lại là cái giá phải trả mà chúng ta không hề nghĩ tới, một cái giá quá đắt cho sự tiện dụng không cần thiết
Rác thải là do chính chúng ta thải ra, cũng chính rác làm hại chúng ta. Nói "cuộc sống quanh ta bị ngập trong rác" cũng không sai, khi đâu cũng là rác. Từ nhà ra ngõ, từ sông núi ra biển, đều đã bị rác bám lấy. Chỉ vì một chút tiện lợi cho bản thân mà tự đầu độc chính mình, chính nơi ở của mình, có đáng không?
Các nhà khoa học đã chứng minh, tại đáy của rãnh Mariana sâu nhất thế giới trước đại dương, qua bao nhiêu tầng nơi ở của những loài động vật kì lạ, thì thứ "ngự trị" dưới đáy lại là rác thải, đặc biệt là túi ni-lon
*Giải thích về tác hại của túi ni-lon nói riêng và tác hại của rác nói chung (cái này bạn tra mạng, thời gian trả lời của mình có hạn nhé, những phần trên bạn có thể sửa lại theo ý của bạn)
Ngoài "rác"- thứ chúng ta luôn thải ra qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, còn có thứ "rác" mà khó để nhìn bằng mắt thường. Đó là "rác ảo", khi những thông tin, hình ảnh độc hại liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, càng ngày càng tràn lan, đầu độc những thế hệ tương lai của đất nước
"Rác" trên mạng xã hội đã biến những đứa trẻ đáng lẽ phải hồn nhiên, thuần khiết như độ tuổi của chúng thành những người luôn miệng thả ra những từ ngữ tục tĩu, bẩn thỉu và trong đầu tăm tối lúc nào cũng chưa đựng những suy nghĩ sai trái
*Thêm dẫn chứng tương tự
Từ "cuộc sống quanh ta bị ngập trong rác", đã thành "sống chung với rác" và trong một tương lai không xa, khi cây cối, động vật, thiên nhiên và "trẻ em" thực sự đã biến mất hết, "rác" và "rác ảo" sẽ "nhấn chìm cuộc sống", nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này
*Cảm nghĩ của bạn theo hướng tích cực hay cầu mong gì đó
Những phần mình hướng dẫn bằng "*" thì mong bạn tự chủ động, hầu như đều là những thứ có thể tra mạng (kiến thức xã hội nên tra cũng không sao) hoặc mẫu văn cảm nghĩ của Tiểu học