Cậu tham khảo nhé:>
Vào mùa hạ thường tiết rất nóng bức khiến mọi người rất khó chịu và mệt mỏi. Vì vậy mỗi lần cơn mưa mùa hạ xuất hiện là ai nấy cũng đều vui mừng, hạnh phúc. Tiếng ve kêu inh ỏi xuyên suốt bầu trời, đột nhiên đám mây đen ùn ùn kéo đến kèm theo tiếng sét gầm vang của trời. Mưa rơi lộp bộp từng giọt trên mái hiên rồi mưa nặng dần. Ai nấy lo đi tìm chỗ trú mưa, có một vài đứa trẻ ra đứng tắm mưa cho mát để thỏa cái nóng bức bao ngày nay. Rồi mưa cũng tạnh dần, mang theo làn gió mát cho mọi người khỏi cái nóng bức của mùa hè.
Chúc cậu học tốt, cho tớ 5 sao và ctlhn nha^^
#Alex_Armanto_Siro :3
#luckyteam