Là một học sinh của đất nước, em cần phải ra sức học tập rèn luyện và phấn đấu để trở thành những công dân có ích cho đất nước. Bác Hồ đã từng nói Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang được hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. Phần lớn là nhờ vào công học tập của các cháu. Vì vậy bản thân em tự thấy rằng mình cần phải ra sức học tập để có kiến thức xây dựng đất nước. Phải có kiến thức chúng ta mới có thể hội nhập với các nước trên thế giới để tiếp thu tinh hoa của nhân loại. Để trở thành một con người toàn diện chúng ta cần phải tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe để xây dựng đất nước. Ngoài ra, chúng ta cần phải tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú. Chúng ta cần phải bảo vệ trường học và nơi cư trú để có thể yên tâm học tập và sinh sống. Chúng ta cần sẵn sàng vận động người thân làm nghĩa vụ để bảo vệ đất nước.
Mong bn cho mik ctrlhn ạ. Mik cảm ơn