Ông bà kính mến !
Lâu lắm rồi cháu chưa có dịp về quê thăm hỏi sức khoẻ ông bà vì dịch bệnh đang hoành hành khắp mọi nơi kể cả trong nước và quốc tế. Vậy nên, cháu viết thư này là để thăm hỏi sức khỏe ông bà và chia sẻ trải nghiệm về dịch Covid-19. Gần đây, dịch Covid-19 bắt đâù từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trong khoảng thời gian rất ngắn, dịch Covid-19 đã lây lan khắp thế giới. Trong nước đã có hàng ngàn người âm tính với Covid-19 và hàng trăm người tử vong rât tham thương. Tuy dịch bệnh lây lan nhanh như vậy nhưng gia đình cháu vẫn khoẻ mạnh nên ông bà đừng lo lắng. Vì dịch Covid-19 lây qua đường hô hấp nên mọi người trong nhà cháu cũng hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và không quên rửa tay sát khuẩn thường xuyên ạ. Vì giãn cách xã hội nên chúng cháu chưa được tới trường nhưng không vì vậy mà cháu lơ là trong học tập. Nhà trường cũng cho chúng cháu học trực tuyến trên điện thoại mỗi ngày nên cháu vẫn đảm bảo kiến thức của mình. Trường cháu đang vận động mọi người cùng nhau chống dịch nên tình hình dịch ở đây cũng được kiểm soát chặt chẽ. Cháu nghe nói ở quê mình cũng có một vài người mắc Covid-19 nên ông bà cũng nên giữ gìn sức khoẻ, rửa tay sát khuẩn thường xuyên và tránh tiếp xúc với những người xung quanh nhé ! Thôi thư đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Lời cuối cùng, cháu xin gửi lời chúc sức khoẻ đến toàn thể họ hàng ở quê, phòng chống dịch thật tốt ạ!