- Người xưa (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, ...) : tìm tới thiên nhiên, sống với thiên nhiên để quên đời, "lánh đục tìm trong", "an bần lạc đạo". Mặc dù đó là thú vui tao nhã nhưng vẫn có yếu tố tiêu cực.
- Bác Hồ : tìm đến với thiên nhiên không phải là để quên đời mà là để làm cách mạng; để cải tạo cuộc sống (đánh đổ thực dân để đem lại hạnh phúc cho đồng bào, nhân dân). Ở đây, Bác vẫn giữ cho mình được cốt cách của người chiến sĩ. Bác đã cho thấy được làm cách mạng, được sống hòa hợp với thiên nhiên là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn. Như vậy, thú lâm tuyền của Bác mang ý nghĩa tích cực hơn.