chắc chắn rằng ai ai cx sẽ có 1 quê hương , 1 nơi chôn rau cắt dốn ,1 nơi chan chứa bao nhiêu kỉ niệm . và tôi cx thế , tôi cx có 1 quê hương , 1 ngôi nhà đày kỉ nệm . vâng và đó là hà nội , 1 thủ đô có sự phát triển cao . tuy vậy nhưng mn ở đây vẫn giữ lại những gì truyền thống . và có 1 con sông đã vun đắp cho điều ấy , đó là con sông hồng
sông hồng đc phù sa bồi đắp nên rất màu mỡ , nhìn từ trên cao sông hồng như 1 con rắn khổng lồ đg cố gắng uốn mk thành chữ S - vn . sáng sớm con sông ung dung nhìn bầu trời xanh thẳm và vui mừng cho 1 ngày mới sắp bắt đầu . vì ở đây mn làm việc rất là sớm nên mới 5h thôi mà xe cộ đã đông ngẽn . mặt trời mới đó thôi còn e ngại mà giờ đây nó đã nghiêng mk soi bóng trc dòng sông . chị gió lại bắt đầu rủ dòng sông đi chơi cùng những chú chim nhỏ bé . đến chiều thì sông hồng ngả vàng óng theo mặt trời gời đây dòng sông lại khoác lên mk 1 bộ vét rát vàng . nó nhẹ nhõm , để mk trôi giữa dòng đời sống gió thế là nó lại ngủ thiết đi . đến chiều nó lại bắt đầu hòa nhịp với những cảm súc sôi động , những điều bận dộn . thế là hoàng hôn buông xuống gời đây phải sắp xa mặt trời thì nó đã khoác lên mk 1 bộ đồ tím làm ra vẽ trang nghiêm . thế rồi màn đêm đã bao phủ , gửi tặng dòng sông 1 bộ gil lê đen tuyệt đệp . ánh trăng lại bắt đầu trò truyện cùng dòng sông . và 2 người đã kêts thúc câu chuyện từ khi nào ko hay . và nó đã chìm vào giấc ngủ sâu để cho qua đi những u phiền của 1 ngày
giải thích
còn kết bài nhưng mk bận rồi nhé bn