giờ đây Sắp phải xa mái trường tiểu học thân yêu sau những năm gắn bó em hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu tả lại ngôi trường vào một khoảnh khắc mà em nhớ nhất Nhớ là đoạn văn nha không phải là bài văn
giải phương trình tích a) (3x - 1) ² + 12x - 4=0
Một người đi từ A đến B. Cứ đi 15 phút lại nghỉ 5p. Vận tốc chặng 1 là v1=10km/h, chặng 2 là 20km/h, chặng 3 là 30km/h. Biết AB dài 100km. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng AB
huhu mai e đi hc r ạ, lm ơn giúp e vs
Giúp câu 4, chỉ vậy thôi nha mn. ( phải vẽ hình)
Cho A = 2/x+1 . Tìm x để A= 3/5 ( 2 phần x+1 chứ ko phải 2 phần x rồi mới + 1)
1 bể nước inox hình trụ , cao 1 ,75m diện tích đáy là 0,32m vuông. Hỏi bể nước đựng được bao nhiêu m khối nước ( bỏ qua bề dày của bể nước)
a cho góc aob bằng 70 độ vẽ tia OM ở trong góc đó AOM -BOM = 40 độ tính BOM và BOM b cho góc xOy = 160 độ vẽ tia OT vẽ tia nằm giữa Ox vào Ot sao cho góc xOt bằng 47độ tính số đo góc y Ot giải hộ mình với
Viết chương trình tinh giai thừa của n với n được nhâp từ bàn phím.( sử dụng vòng lặp while). Minh đang cần gấp, mọi người giúp mình với
Tả bà ngoại em (khoảng 55 tuổi) Mk hết điểm r nên 30 điểm thôi nhé!!! Ai viết hay nhất,sâu sắc nhất thì mình sẽ đưa bài văn đó để mình tham khảo nha!! Thanks các bạn nhiều
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến