Trong đại dịch Covid 19, lòng yêu nước của nhân dân ta được thể hiện rất rõ qua từng hành động, việc làm. Khi có lệnh giãn cách xã hội, nhân dân cả nước đều thực hiện nghiêm túc chỉ thị với khẩu hiệu "ở nhà là yêu nước". Cả nước cùng chung tay hỗ trợ bà con vùng dịch, giúp đỡ nhà nước chi phí để làm khu cách li, giải quyết thực trạng nông sản tồn đọng. Mỗi người, chỉ với một đóng góp dù nhỏ nhoi nhưng cũng đã tạo nên kì tích và đẩy lùi dịch bệnh. Việc làm khai báo y tế, đeo khẩu trang.. dù nhỏ nhoi nhưng lại là việc làm thể hiện tình yêu nước lớn lao trong ngày dịch bệnh. Yêu nước không đòi hỏi ở con người sự hi sinh máu xương ngày Covid, yêu nước là biết vì cộng đồng, biết trung thực khai báo y tế và hơn hết là chung tay, chung tinh thần, chung ý thức chống Covid. Mọi hành vi bêu xấu nhà nước, xúc phạm người vùng dịch, nó thỏa mãn hư vinh nhất thời nhưng lại cho thấy bạn là kẻ xấu luôn muốn chia rẽ dân tộc ta. Năm mươi tư anh em Việt Nam rồi cũng sẽ vượt qua dịch bệnh và bình yên, hạnh phúc sẽ sớm trở lại trên đất nước ta.