Câu 1 :
a) Tôi đi đứng oai vệ .Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún đẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu...ko ai dám ho he.
→ Nhân hóa chú dế có các điệu bộ và cử chỉ như con người.
b) Chị Cốc thoạt nghe tiếng hát từ trong lòng đất...như sắp đánh nhau.
→ Nhân hóa con vật có các hành động như con người.
c) Mẹ hỏi cây cơ nia:
- Rễ mày uống nước ở đâu?
- Uống nước nguồn miền Bắc.
→ Nhân hóa cái cây có thể uống nước giống như con người.
d) Nước bị cản văng bột tứ tung, thuyền vùng vằng chực trụt xuống, quay đầu chạy về lại Hòa Phước.
→ Nhân hóa chiếc thuyền có những hành động như con người.
Câu 2 :
a) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù.Tre xung phong vào xe tăng, đại bác.Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.Tre hi sinh để bảo vệ con người.
→ Nhân hóa cây tre giống như một người bạn hiền , như một người chiến sĩ dũng cảm của dân tộc ta.
→ Thể hiện công lao to lớn của tre , tình yêu của tác giả đối với tre cũng như sự gắn bó của tre đối với người dân Việt Nam từ bao đời này.
→ Giúp lời văn hay và sinh động hơn , tăng sức gợi hình gợi cảm và thu hút người đọc.
b) Dọc sông, những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt, đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước.
→ Nhân hóa những chòm cổ thụ như những cụ già đứng tuổi đang trầm ngâm suy nghĩ.
→ Liên tưởng tưởng tượng gợi sự sáng tạo , làm cho câu văn thêm hấp dẫn .