Vào giờ ra chơi hôm ấy, chúng em không chơi đá bóng như mọi khi, mà tất cả các bạn tập hợp lại ở thư viện để đọc những câu truyện, bổ ích trong học tập. Bạn trưởng ban thư viện mặc đồng phục chỉnh tề,với chiếc khăn quàng đang kiêu hãnh trên cổ, bạn ấy rất hào hứng khi giới thiệu với chúng em về bộ sách mà mà nhà trường mới mua. Cầm trên tay quyển sách bìa cứng mới toanh, bạn ấy cho chúng em biết về những thông tin thú vị mà quyển sách này có, cũng như giới thiệu cho chúng em về lợi ích khi đọc quyển sách này. Sau chuyến tham quan thư viện ấy,em đã tiếp thu rất nhiều thông tin hay về quyển sách ấy. Em sẽ nói với ba mẹ mua cho em quyển sách ấy cho em đọc. Em rất yê quý bạn trưởng ban thư viện vì đã giúp em có một giờ ra chơi thật bổ ích
CHÚC BẠN HỌC TỐT:))