Đáp án : 8 kg
Giải thích các bước giải :
trong đó có số kg bắp cải là :
96 x $\frac{1}{4}$ = 24 ( kg )
trong đó có số kg su hào là :
96 x $\frac{1}{3}$ = 32 ( kg )
người đó mang bán su hào nhiều hơn bắp cải là :
32 - 24 = 8 ( kg )
đáp số : 8 kg
$#Dino$
Số bắp cải có trong `96kg` rau của là:
`96xx1:4=24(kg)`
Số su hào có trong `96kg` rau củ là:
`96xx1:3=32(kg)`
Số su hào nhiều hơn bắp cải là:
`32-24=8(kg)`
Phần II Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.” (Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn) a) Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì? b) Xác định kiểu câu phân loại theo mục đích nói và hành động nói tương ứng của các câu văn trên. c) Nêu cảm nhận của em về tâm trạng của Trần Quốc Tuấn qua đoạn trích trên. (Trình bày dưới dạng đoạn văn khoảng 6 câu)
Mình cần gấp! Cám ơn mọi người rất nhiều! Lập dàn bài chi tiết và viết bài văn tả cảnh Hồ Xuân Hương (Đà Lạt)
Lập trình pascal Không dùng hàm, Nhập từ bàn phím 2 số nguyên A, B. Tìm và in ra màn hình các số trong khoảng từ A đến B. Tính tổng các số nguyên tố vừa tìm được Biết số nguyên tố là các số có ước bằng 1 và chính nó
Help mik nha ;-; 1/1+2 + 1/1+2+3 + 1/1+2+3+4 + .... + 1/1+2+3+4 + ..... + 50
Thế nào là Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn:
vẽ anime tâm trạng. Lề : Trăng lên..trăng tròn..trăng lại khuyết Tuyết rơi..tuyết phủ..tuyết lại tan.. ------------------------------ Hoa thơm, Hoa đẹp, Hoa vẫn tàn. Tình sâu, Tình nặng, Tình vẫn tan........ =((
một cửa hàng tạp hóa sau khi bán hết hàng đã thu về số tiền là 26000000 đồng. Cửa hàng lãi được 25% so với số vốn đã bỏ ra. Hỏi cửa hàng đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua hàng?
Den ta đi qua A(-1;-2) VÀ TẠO VỚI CHIỀU DƯƠNG CỦA TRỤC Õ
Vì sao khi đi câu cá, lúc đến gần chỗ câu, ta ko nên đi mạnh chân.
Câu 1:Viết đoạn văn theo kiểu tổng-phân-hợp( khoảng 10 câu) làm rõ vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên vào hè rực rỡ qua cảm nhận của người tù cách mạng. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán. (Gạch chân câu cảm thán)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến