Hạnh phúc nằm ngay trên mỗi bước chân ta đi, nó hiện hữu trong từng giây phút ta sống, làm việc, nỗ lực hết mình. Bạn đừng nghĩ rằng, khi đã đạt được thành công, đứng trên đỉnh vinh quang, là bạn hạnh phúc. Hạnh phúc đó ngắn ngủi lắm. Nó chỉ ở lại cùng ta 2 3 ngày, rồi hương thơm cũng phai nhạt đi. Mấy ai nhớ đến thành công của ta? Chỉ mình ta nhớ, mình ta biết mà thôi. Vậy nên, mỗi một hành trình ta đi, mỗi một con đường ta chọn, hãy sống hết mình trong mỗi khoảnh khắc, sống hết mình trong từng giây, từng phút.
Đừng quá quan tâm đến điểm số, cũng như kết quả có là gì đi chăng nữa. Cái mà ta quan tâm, đó là bản thân ta đã cố gắng hết mình hay chưa, đã tiến bộ qua từng ngày hay chưa. Đó mới thật sự là cuộc sống hạnh phúc. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc đến với chúng ta, vì ai biết được lát nữa thôi, sẽ xảy ra chuyện gì? Ai biết được ngày mai, tương lai có đến hay không. Vậy hà cớ gì ta cứ mãi chú tâm vào kết quả, mà chẳng hề để ý đến những gì ta có được, những công sức ta bỏ ra từng ngày? .
Mình chỉ muốn khuyên các bạn rằng, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng giây phút trong cuộc đời. Vì dưới ánh nắng mặt trời, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sống một cuộc sống hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, an nhiên nhất. Bạn nên nhớ rằng, người nằm ngủ trên một núi tiền nhưng chưa chắc đã có giấc mơ đẹp. Người xây một căn biệt thự nhưng biết đâu được, họ đang lo từng ngày để trả nợ,… Cũng tương tự như thế. Hãy làm những gì mình thích, học những gì mình thích, và sống một cuộc đời theo ý mình muốn. Vì cuộc đời này ngắn gủi lắm. Hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những công sức mà bản thân đã bỏ ra. Và kết quả, dù có ra sao đi chăng nữa, cũng mỉm cười thật hạnh phúc, vì mình đã cố gắng hết sức, vì mình đã nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày. Đừng đau buồn vì kết quả, cái ta quan tâm, là sau kết quả đó, ta rút ra được điều gì cho bản thân…