Mở bài:
giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống, từ công việc, gia đình,...., đã có ai nghe thấy tiếng gào khóc từ phía xa xăm đại dương, đã có ai nhìn thấy dòng máu trắng chảy ra từ những thân cây bị đốn hạ trái phép, hay cảm nhận được hơi thở yếu ớt của bà mẹ thiên nhiên? Tiếng gào ấy, dòng máu ấy, hơi thở ấy, chính là một lời cầu cứu - một thông điệp mà người gửi chính là mẹ thiên nhiên và người nhận chính là chúng ta - hơn 7 tỷ sinh linh trên Trái Đất, rằng, "hãy bảo vệ lấy môi trường".
Kết bài:
Người mẹ thiên nhiên thật dữ dội, nhưng cũng thật dịu dàng, Chỉ cần con người có cái nhìn khác và biết bảo vệ môi trường, Người sẽ hiền từ và dang rộng đôi tay chào đón chúng ta. Để được chấp nhận vào tổ ấm của thiên nhiên không tốn gì cả. Không có ai bị từ chối, chỉ có người tự từ chối mình mà thôi!