Con người không có ước mơ giống như con tàu không có đèn hải đăng, rồi tàu sẽ trôi dạt lênh đênh, một ngày mắc cạn trong đám rong rêu. Ước mơ chính là lí tưởng soi chiếu cho chúng ta trên bước đường đời. Để có thể thực hiện ước mơ, chúng ta cần tích lũy cho mình những kiến thức cần thiết. Thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi để thực hiện ước mơ của mình thì nên lựa chọn mục đích học tập nào. Trước tiên, chúng ta cần xác định rằng học vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi. Trên hết, việc học là việc của bản thân chúng ta chứ không phải học vì bất kì ai khác ngoài bạn muốn thế. Chúng ta học vì để có thể trở thành một công dân tốt, để có một cuộc sống tốt hơn. Học chính là để có thêm hiểu biết và có thể làm giàu đẹp cho quê hương, giống như UNESCO đã khẳng định: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình". Câu chuyện về những "thủ khoa chân đất" chính là minh chứng tiêu biểu cho việc xác định mục tiêu học tập: Tạ Quang Thanh, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Sỹ Đạt,... Điểm chung của những tấm gương này chính là luôn học tập với một tinh thần hăng say, học để tiến lên, để đạt được ước mơ của mình. Thế nhưng, học thôi là chưa đủ, chúng ta cần kết hợp học với hành để kiến thức thêm sâu rộng. "Học, học nữa, học mãi" (Lenin), để thực hiện ước mong của bản thâ, chúng ta không thể không học, học từ sách vở và từ thực tế đời sống.