Quân là người bạn mà em yêu quý nhất, là người bạn đầu tiên bắt chuyện với em khi em vừa vào lớp.
Bạn ấy có dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại rất nhanh nhẹn nên mỗi khi lớp chọn ra đại diện để thi chạy thì cả lớp em đều đề cử bạn Quân. Khuôn mặt bạn ưa nhìn với làn da ngăm đen. Đôi mắt bạn đen láy, ánh lên những ánh nhìn hoạt bát, năng động. Đôi môi bạn hơi đỏ hồng với chiếc mũi cao thanh tú, trông bạn rất đẹp.
Hằng ngày, bạn đến trường với chiếc áo đồng phục trắng cùng chiếc quần tây xanh, chiếc khăn đỏ trên vai làm bạn chững chạc hẳn lên. Tuy bạn không giỏi lắm về môn Tiếng Anh nhưng về môn Toán thì bạn đứng nhất nhì lớp. Các hoạt đọng tập thể của trường bạn đều tham gia hết, nhất là các hoạt động thể thao ngoài trời. Quân có tấm lòng nhân hậu, thường giảng giải và giúp đỡ những bạn gặp khó khăn trong môn Toán, nhờ vậy, cả lớp em ai cũng được điểm 9, điểm10 mỗi khi thi học kì.
Em rất yêu quý Quân. Tuy bây giờ bạn đã chuyển trường nhưng em vẫn không thể nào quên vẻ hoạt bát, năng động ấy của Quân.