Bạn Liên - bạn học cũ của em là một tấm gương trong việc biết tôn trọng tài sản của người khác. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, khi em còn học chung với Liên. Hôm ấy, em và Liên đang trên đường đi học về. Bỗng em nhìn thấy một cái túi to. Ban đầu em định mở ra xem bên trong có gì nhưng lại bị Liên ngăn lại. Liên nói :" theo mình thì chúng ta không nên mở ra đâu, vì vẫn chưa có sự đồng ý từ chủ cái túi này mà. Chúng ta nên giao nộp nó cho cảnh sát để nhờ họ tìm lại chủ của cái túi thì hơn." Nghe lời Liên, em đã cùng Liên mang cái túi đến nộp cho cảnh sát. Vài ngày sau đó, cảnh sát đã tìm được chủ sở hữu cái túi và hoàn trả lại. Ngày hôm ấy, nếu không có Liên thì em có lẽ đã "độc chiếm" cái túi làm của riêng rồi. Liên đúng là một tấm gương sáng mà chúng ta cần noi theo.