Em có suy nghĩ gì về nhân vật Mai Thúc Loan thế kỉ VIII?
E thấy Mai Thúc Loan là 1 người có lòng yêu nước cao cả, ko ngại hi sinh vì đất nước. Ông rất khôi ngô, tuấn tú. Với tài năng chiến đấu, ông đã chỉ huy và liên kết với nhân dân để đánh giặc. Dù cuộc chiến ko thắng lợi nhưng công ơn của ông vẫn còn mãi trong LSVN và trong kí ức cr nhân dân
2) Là học sinh, em phải làm gì để đền đáp công ơn của các anh hùng đã hi sinh vì Tổ quốc?
Giữ gìn phong tục và bản sắc văn hóa dân tộc của cha ông ta để lại.
- Tham gia hưởng ứng các phong trào tung hô và lan truyền tinh thần yêu nước.
- Làm gương cố gắng lan tỏa được tinh thần yêu nước cho các thế hệ đi sau.
- Thường xuyên tổ chức các buổi lễ tưởng nhớ lại các anh hùng đã hy sinh.
- Kể những câu chuyện về các anh hùng cho các bạn khác nghe để con người Việt Nam biết được yêu nước chính là đền đáp lại sự mất mát mà con người thời xưa đã gánh chịu.
- Đặc biệt, học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước nên phải ra sức học tập để cho đúng nghĩa với từ "yêu nước".
( Đây là suy nghĩ riêng của mình nhé, nếu sai thì mong bạn thông cảm ạ)
Chúc bn thi tốt ~