I/ Đọc hiểu:
Câu 1: PTBĐ: Tự sự
Câu 2: Ta có thể hiểu như sau:
Những năm tháng mà ta đang sống ta luôn in nó vào trong tâm trí của mình, những kỉ niệm, những kí ức mà ta không thể quên. Đôi khi những kỉ niệm ấy còn để lại những dấu ấn cho ta, hằng sâu vào trong da thịt ta để mà ta có thể mang nó đi theo đến suốt đời. Còn sự thờ ơ với cuộc sống sẽ để lại những vết nhăn trong tâm hồn là bởi vì: bạn có chịu làm cái gì đâu, bạn không cho mình một kỉ niệm nào cả, bạn cố thu mình lại để không tiếp xúc với ai, bạn không muốn ai làm tổn thương mình thì bạn sẽ hối hận vì nó đấy.
Câu 3: Văn bản gửi ta ý nghĩa:
Là tuổi trẻ phải sống lạc quan lên, phải sống có mục tiêu luôn tìm kiếm những thử thách mới cho mình. Phải để lại cho mình những "vết sẹo" đáng nhớ, đáng trân trọng để sau này không phải có "những nếp nhăn" trong tâm hồn của bạn.
II/ Tự luận:
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất, quý báu nhất của đời một người. Tuổi trẻ là những kỉ niệm, tuổi trẻ là tuổi của những hoài bão hay mơ ước. Như Xuân Diệu nói:
Lòng tôi rộng mà lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng 2 lần thắm lại!
Xuân Diệu khát khao thèm muốn mãnh liệt tuổi trẻ của mình có thể thắm lại lần nữa để ông có thể dạo chơi, vui đùa khi còn xức trẻ, thỏa thích làm những điều mình thích, có thể tạo nên nhiều kĩ niệm hơn với những người bạn tri kỉ của mình. Đó mới lài tuổi trẻ! Tuổi trẻ của một người là khoảng thời gian ngắn nhất mà cũng đẹp nhất, nó qua nhanh vì khoảng thời gian này rất ít, nó đẹp là bởi vì nó là độ tuổi có thể để lại nhiều kỉ niệm nhất. Vì thế tuổi trẻ là phải biết tìm những cái mới, phải đi khám phá nhiều điều mới mẻ hơn nữa, phải đi nhiều nơi học nhiều điều và đặc biệt khi ta làm những điều đó cùng với những người bạn của mình. Tuổi trẻ không dành cho những kẻ chỉ thích thu mình lại với xã hội, không giao tiếp hoặc tiếp xúc với ai cả, và đó không gọi là tuổi trẻ. Tuổi trẻ là phải mạo hiểm phải tìm những thứ mới cho riêng mình, những thứ có thể là mình chưa biết đến vì Trái Đất này rộng lớn lắm, phải biết thật nhiều thứ trước khi bước vào cuộc đời đầy sự gian lao này chứ không phải chỉ là một khoảng thời gian an nhàn cho những kẻ ngốc thôi đâu!
mong bạn tham khảo^^