Bài làm:
Từ phía chân trời xa, từ dưới miền đen thăm thẳm, quả cầu đỏ tươi khổng lồ từ từ nhô lên. Chiếu ánh sáng hiền hòa, màu cam đến với mọi vật. Chú gà trống vội vàng tình giấc, chạy lên trên ụ rơm, dõng dạc cất tiếng gáy Ò… ó… o… Cả bầu trời lúc này, là một vùng biển màu hồng cam mơ màng, nó hắt lên con đường, hắt lên vòm cây những vệt sáng nhá nhem. Những cơn gió buổi sớm mai nhè nhẹ, mang theo những mát lạnh cuối còn sót lại sau đêm dai.
Bầu trời cao vợi vợi, nền trời xanh thẳm, mấy chị mây trắng chẳng biết đã dạo chơi đến nơi nào , mà trời trong xanh chẳng có một gợn mây
Làn gió thoang thoảng đâu đây,mang 1 Cơn gió Làm dịu mát cơ thể,Không gian yên ĩnh đến kì lạ,chỉ nghe đc tiếng những chú chim sơn ca đang hót vang lên đón chào 1 ngày mới
Chỉ 1 lúc, Người đi đường tấp nập ng thì đi chợ,Người thì đi tập thể dục ms về,nhiều mồ hôi chảy ra.
Cây cối trong xanh,Tỏa ra 1 mùi hương dễ chịu đến lạ thường.
Đến buổi trưa các nhà đã mở cửa và bắt đầu 1 ngày ms của mik,ng thì mở cửa hàng,ng thì mở cửa quét sân dọn nhà
Tiếng ve kêu thật là inh ỏng khắp các con phố,nhưng vs em nó như 1 đắc trưng của mùa hè vậy !
Đến buổi chiều,Khi em nhìn lên phía mặt trời thì em cảm thấy thật là đẹp,1 cảnh hoàng hôn ch̉ xuất hiện khi mặt trời lặn.Đường phố lúc này đã ít ng hẳn,đèn điện trên đường cũng bắt đầu bật lên,Các ngôi nhà bật điện sánh,Thật là 1 Phong cảnh tuyệt đẹp!