Nếu là bạn của H em sẽ khuyên H nên hòa đồng với các bạn trong lớp hơn, cần phải sống có tình người, biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh bởi vì bạn đã rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy, hãy chia sẻ niềm hạnh phúc đó, bạn sẽ được mọi người xung quanh yêu quý hơn, kính trọng hơn. Được sống trong gia đình quyền thế, giàu có thì vui thật đấy nhưng khi giúp đỡ người khác, hòa nhập với mọi người còn vui hơn nhiều!
Etou 👉👈 iem chưa học đến lớp 10 nên có lẽ làm chưa được tốt, chưa chính xác lắm. Mong anh/chị bỏ qua ạ 👉👈