Tình yêu thương con người là tình cảm cao đẹp , thiêng liêng và là yếu tố quan trọng giúp xây dựng xã hội đoàn kết, văn minh. Câu tục ngữ "thương người như thể thương thân" đã khuyên chúng ta về lối sống biết yêu thương lẫn nhau giữa con người với con người.
Câu tục ngữ "thương người như thể thương thân" là biết yêu thương những người xung quanh như yêu chính bản thân mình. Khuyên nhủ cần phải biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Những người trong gia đình là những người có chung dòng máu, gốc gác, tổ tiên, cha mẹ vì vậy yêu thương lẫn nhau là điều đương nhiên. Đến những người hàng xóm, bạn bè tuy không cùng dòng máu, hay huyết thống nhưng yêu thương lẫn nhau vì họ là những người đồng cam cộng khổ, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đến những người không quen biết nhưng vẫn thông cảm trước những mảnh đời bất hạnh ...
Vậy tại sao phải biết yêu thương người khác ? Trong cuộc sống mỗi người không sống cô lập một mình mà sống trong một tập thể, một cộng đồng. Vì vậy yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau là một điều vô cùng cần thiết cho sự phát triển chung của xã hội.
Vậy cần làm gì để có lòng yêu thương con người? Trước hết từ những điều đơn giản như chăm sóc bố, mẹ lúc đau ốm đến những việc lớn hơn như giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn; biết hi sinh vì người khác; quan tâm chia sẻ những khó khăn, thách thức ...
Đồng thời câu tục ngữ cũng phê phán những con người ích kỉ, vô tâm "khác máu tanh lòng" hại nước, hại dân. Những kẻ lợi dụng lòng thương của người khác để chuộc lợi.
Câu tục ngữ "thương người như thể thương thân" nhắc chúng ta phải biết yêu thương giúp đỡ người khác dù là cùng dòng máu đến không quen biết. Qua câu tục ngữ em biết cần phải yêu thương con người như thương chính bản thân và phát huy truyền thống quý báu này của ông cha ta.
CHO MÌNH TỐT NHẤT NHA