Nhận xét: Từ khi lấy được vợ, nhân vật Tràng đã có sự thay đổi đời sống theo hướng đi đúng đắn, tốt đẹp. Qua sự thay đổi khác lạ này, tác giả đã ca ngợi vẻ đẹp và khát vọng sống hạnh phúc ấm no của những con người nghèo khổ, đói rách.
Những chi tiết cho thấy một sự thay đổi khác lạ mà nhân vật Tràng cảm thấy :
⇒ Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái, và bỗng vừa chợt nhận ra, xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ.
⇒ Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng.
⇒ Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong.
⇒ Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắp. Đống rác mùn tung hoành ngay lối đi đã hót sạch.
⇔ Cảnh tượng tuy đơn giản, bình thường nhưng đối với nhân vật Tràng lại rất thấm thía và cảm động, khiến cho Tràng rất hạnh phúc.