Câu rút gọn:
"Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy".
"Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong gương, trong hòm".
Đoạn văn:
Từ bao đời nay, nhân dân ta luôn có truyền thống yêu nước. Tình yêu nước nồng nàn là sức mạnh để tổ quốc nhấn chìm hết thảy mọi thế lực thù địch. Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh, từ Bà Trưng Bà Triệu chiến chống Pháp chống Mỹ, tinh thần yêu nước phải vẫn chưa từng một phút lung lay. Thế hệ trẻ ngày nay, không có lý do gì lại không phát huy tinh thần quý báu ấy. Yêu nước thể hiện ở trong nhận thức lẫn hành động. Yêu nước nghĩa là luôn hướng về Tổ quốc. Trong đại dịch Covid 19 hiện nay, tình yêu tổ quốc càng càng được nâng cao. Trước hết, tích cực chấp hành chỉ thị của Bộ Y tế và Nhà nước chính là yêu nước. Mỗi một hành động nhỏ chống dịch của chúng ta sẽ góp phần vào công cuộc lớn chống dịch. Chống dịch nhưng không quên nhiệm vụ xây dựng đất nước, thế hệ trẻ chúng ta cần ra sức học tập, nghiên cứu để có thể góp sức mình làm giàu đẹp quê hương. Nếu thờ ơ với Tổ quốc, đất nước chúng ta mãi chỉ giậm chân tại chỗ mà thôi.