Nếu ngày mai là ngày tận thế thì đó quả là điều kinh khủng. Không ai muốn sự sống này kết thúc. Không ai muốn trái đất này bị xóa sổ. Thế nhưng, nếu ngày mai thật sự là ngày tận thế, em sẽ làm điều mà em nghĩ đó là điều ý nghĩa nhất: nói những lời yêu thương với gia đình của mình. Em sẽ dành lời cảm ơn và tình yêu chân thành nhất cho cha mẹ của em. Cảm ơn cha vì đã là cánh chim vứng chắc cho con lớn khôn, cho con mơ mộng. Cảm ơn mẹ đã là vòng tay ấm áp, luôn lo lắng và bao dung tất cả. Họ chính là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Họ cũng là những người xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Gia đình là cái nôi nuôi lớn em cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng, việc bày tỏ tình cảm với những người thân yêu lại là điều khó khăn nhất. Khi chuẩn bị biến mất, chắc chắn người mà em sẽ luôn giữ trong tim chính là gia đình của mình.