1. She will be 15 next sunday.
2. His date of birth is on October 2nd.
3. Lan is the youngest person of the three sisters.
4. My friend works fewer hours than i do.
5. Lan did'nt go to scholl yesterday because she was sick.
( Good luck)
@ Nikitashi
1 . She will be 15 next Sunday
2 . His date of birth is on October 2nd
3 . Lan is youngest of the three sisters
4 . My friend works fewer hours than I do
5 . Lan didn't go to school yesterday because she was sick
Em hãy phân tích nhân vất Phương Định để làm bật lên vẻ đẹp của những cô gái thành niên xung phong tuyến đường Trường Sơn máu lửa. Liên hệ với đoạn thơ sau của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ để thấy được điểm gặp gỡ của hai tác giả. "Chuyện kể rằng: em cô gái mở đường Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồn bom... (Trích Khoảng trời, hồ bơm-Lâm Thị Mỹ Dạ)
Giúp tui bài 2 đi mọi người ơi Cảm ơn ạ
Hôm trước , trong giờ Cnghe thì mình có mượn điện thoại của một bạn . Lúc bạn ý đang mở khóa thì bị cô bắt và tịch thu điện thoại . bây giờ cô yêu cầu mình viết bản tường trình CÁC BẠN HÃY VIẾT HỘ MIK BẢN TƯỜNG TRÌNH < với lí do : mượn bạn xem giờ >
Mọi người giải giúp mình với, mọi người đừng để ý số màu xanh
nêu những tấm gương vượt khó trong học tập
Làm hộ em với mn ơi giải hộ em 2 bài nếu đc em cảm ơn mn ạ
Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ. Lặng yên như bếp lửa Vẻ mặt Bác trầm ngâm Ngoài trời mưa lâm thâm Mái lều tranh xơ xác. a) Đoạn thơ trên thuộc phép tu từ nghệ thuật nào ? Nêu tác dụng ? Kiểu của phép tu từ đó ? Từ nào ?
Câu 1 :Trong bài thơ "Lượm'' của Tố Hữu có khổ thơ được cấu tạo đặc biệt Ra thế Lượm ơi!.... Và lại khổ thơ chỉ có một câu: Lượm ơi, còn không ? Viết đoạn văn 20 dòng cảm nhận về dấu hiệu cấu tạo đặc biệt của 2 khổ thơ trên Câu2 :Viết bài văn với nhan đề khung cảnh mùa hè về trên quê hương em Câu 3 :Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.... Chỉ ra hai chi tiết kì lạ ,hoang đường trong đoạn văn trên ý nghĩa của những chi tiết kì lạ hoang đường
Một người đi xe máy từ tỉnh A đến B với vận tốc 40km/h, lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h, cả đi lẫn về mất 10h 30p. Tính quãng đường AB
nêu những tấm gương kiên trì, nhẫn nại trong cuộc sống
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến