Khi bỗng một hồi vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến sau 2 tiết học mệt mỏi. Từ các cửa lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Sân trường đang vắng vẻ, lặng lẽ, phút chốc đã rộn rã tiếng nói tiếng cười của mấy bạn học sinh đang tung tăng chạy nhảy.
Mỗi nhóm tìm đến một góc sân để chơi những trò quen thuộc như: Đá cầu, bóng rổ, ném cầu... Dưới những gốc cây bàng, phượng có những bạn ngồi nói chuyện ríu rít. Cách đó không xa, tốp các bạn nam đá cầu. Trái cầu làm bằng những vòng cao su tròn nhiều màu, ở giữa cắm mấy chiếc lông ngỗng trắng, vun vút bay đi bay lại. Có bạn thì xuống căn tin mua bánh tái ngồi những hàng ghế đá, ăn nói rất vui vẻ. Trong lớp, có bạn thì ngồi tại chỗ ôn bài cũ và chuẩn bị sách vở cho tiết học kế tiếp.
Hai mươi phút ra chơi thật ngắn ngủi nhưng đủ cho các bạn nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, vận động tay chân. Mọi người đều thấy thoải mái khi bước vào học tiếp ba tiết học cuối.