*Mở bài:
Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, đã có rất nhiều trang mạng xã hội thay cho sách, nhưng "không !". Sách là một nguồn kiến thức vô cùng quý, đã có rất nhiều cuốn sách quý hiếm được đấu giá ở khắp mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, M. Go-rô-ki đã có câu: "hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới có con đường sống".
*Kết bài:
Với mỗi người chúng ta hiện giờ, có rất nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để dễ dàng hơn cho công việc và đời sống của họ. Nhưng mạng xã hội không bao giờ có thể thay thế một phần lớn cho sách cả. Sách đối với chúng ta là một vùng trời tri thức giúp chúng ta có nhiều kiến thức để tích lũy thêm cho cuộc sống hiện tại và về sau. Cho nên, chúng ta hãy giữ gìn và xem sách như là một thứ quý mà chúng ta đã phát minh ra như M.Gô-rô-ki đã nói :"hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới có con đường sống".
Chúc bạn học tốt!!!
Cho mik xin CTLHN nhá !!