Hôm ấy là một buổi sáng sớm trời nắng đẹp vào những này đầu xuân , tôi muốn ra vườn ngắm nhìn những bông bắt đầu sinh sôi , nảy nở đón mùa xuân về . Bỗng tôi nghe được cuộc cãi vã của hai chú Sâu Rau và Giun Đất .
- Giun đất giọng điệu âu yếm : hú hú trời...ngày... hôm... nay... thật... đẹp...aaaaaaaaaa .
-Sâu nhỏ đang gặm những cành lá ngọt lịm bỗng giật nảy về sớm ngã xuống trước mặt giun đất : chú mày bị sao thế , anh đang làm ăn đấy . Chú mày có thích thì bé mồm thôi . Chú có thấy những anh bướm kia không . Anh đang ra sức để có thể biến thành những anh chàng bướm lực lưỡng kia đấy .
-Giun đất : làm bướm thì có gì vui , bay nhiều cũng mỏi , như em cứ ở mãi trong đất , hằng ngày làm việc đào hang để giúp môi trường đất càng phát triển chứ có như anh đâu . Anh phá hoại mùa màn , cây cối của con người , đã vậy con ao ước những điều xa hoa , có ngày anh phải trả giá
Thế rồi Sâu rau lại bắt đầu trở lại cây , dù cho đã no rồi nhưng nó cũng tiếp tục ăn mãi ăn mãi cho đến khi bụng nó to ra quá mức và thế là Sâu rau bị con Chim Sâu gần đó để ý . Chim sâu xà xuống mở miệng định gắp lấy Sâu .
Sâu Rau mặt mày xanh tái cầu cứu nhưng bất lực : cứu , cứu với....áaaaaaa
Bỗng Giun Đất xuất hiện với tốc độ tên lửa vung người đẩy Sâu Rau ra khỏi chỗ chết
Sâu Rau cảm ơn giun đất và làm hòa với nhau
( còn nhiều thiếu sót mong bạn thông cảm )
( lách : Còn nếu là tôi thì tôi cảm thấy bức xúc nên đã mua hẳn chai Amistar 250SC phun toàn vườn và từ đó Sâu Rau và Giun Đất ở mãi bên cạnh nhau :))) . Bạn đừng tham khảo phần này nha 😁 )