Mở bài:
Về mẹ: Đối với bất kì ai trong chúng ta thì có lẽ mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ ban cho ta sự sống cho ta được bước ra thế giới với một hình hài riêng. Mẹ là người nuôi nấng tâm hồn và ước mơ của ta bằng chính tình yêu thương cao cả của chính mình. Mẹ không chỉ là một ngôn từ nói thành tiếng mà mẹ còn từ ngữ mang ý nghĩa sâu sắc đại diện cho chính con người mà ta mang ơn sâu nặng không biết khi nào có thể báo hiếu cho đủ. Dẫu vậy thì tình cảm mẹ dành cho ta không phai nhạt đi mà còn tha thiết hơn.
Về bố: Có người nói với tôi mình rất ngưỡng mộ Supermen vì anh ấy là một siêu anh hùng tài giỏi! Còn riêng tôi thì lại khác, tôi cũng ngưỡng mộ siêu anh hùng nhưng vị anh hùng mạnh mẽ và quan trọng nhất với tôi đó là bố- Một người luôn quan tâm, chở che, động viên mỗi khi tôi cần đến. Bố là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết, là người giám hi sinh tất cả vì gia đình và là trụ cốt vững chắc nhất của mẹ con tôi.