Trang phục: đeo cái xắc xinh xinh, ca lô đội lệch
Hình dáng: loắt choắt, như con chim chích,
Cử chỉ, hành động: cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh, mồm huýt sáo vàng, cười híp mí, bỏ thư vào bao, không sợ hiểm nguy, ca lô chú bé nhấp nhô trên cánh đồng để đưa thư hoàn thành nhiệm vụ, nằm trên lúa còn tay thì vẫn nắm chặt bông lúa và hy sinh
Lời nói: nói rằng việc đi liên lạc rất vui; gọi nhau là đồng chí
Trong các chi tiết tác giả đã dùng để miêu tả Lượm, chi tiết làm em thấy thú vị nhất đó là chi tiết về hình dáng cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn như chú chim chích, làm nhiệm vụ đưa thư liên lạc, hoạt động cách mạng. Hình dáng bé nhỏ, đáng yêu, lạc quan, vui vẻ nhưng lai vô cùng dũng cảm, can trường trong chiến đấu làm em cảm thấy vô cùng thích thú.