Hôm vừa rồi , trường em tổ chức tham gia du lịch các di tích lịch sử văn hóa . Chuyến đi diễn ra nhân ngày 26/3 tại khu di tích lịch sử Thánh Địa Mỹ Sơn - Duy Xuyên - Quảng Nam . Đây là một địa điểm du lịch mà chúng em rất muốn đến thăm . Sáng sớm hôm đó , ai nấy đều háo hức chuẩn bị hành trang vững vàng để đi. Bầu trời trong xanh, thời tiết hôm đó thật mát mẻ và dễ chịu , chúng em di chuyển đến đó bằng xe bus, trên xe có nhiều hoạt động rất vui và bổ ích . Đến khu du lịch có rất nhiều điều mới lạ , nào là văn hóa , điệu múa của người Chăm và tại đó chúng em được trầm trồ bởi những nghệ nhâu thời xưa đã tạo ra một tác phẩm đẹp đến mê hồn . Các bạn ai lấy đều rất vui vẻ, hào hứng với chuyến đi, chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Chiều đến, chúng em nhanh chân đến kinh thành dưới cái tên Simhapura – tức Kinh thành Sư tử để chụp những bức ảnh đẹp đem về làm kỉ niệm. Chiều tối , chúng em chia tay Duy Xuyên để đi về cùng với thầy cô . Đây là một chuyến du lịch tuyệt vời , có ấn tượng , niềm tự hào to lớn và vô cùng có ý nghĩa , mang nhiều kỉ niệm đối với chúng em .