Cho ngữ liệu: Mưa rồi! Lộp bộp! Mưa đã rơi. Những giọt mưa như những chú lính dù đùa nghịch tí tách trên lá cây. Mưa giòn giã trên mái tôn, gõ lộp độp Xuống nề sân gạch và loong boong trong chiếc chum nâu của bà để hứng nước ngoài sân. Mưa ào ào, xối xả đổ xuống mặt đất như tắm gội cho thiên nhiên. Mưa chính là bản giao hưởng của đất trời ngâm nga trong tâm trí tôi. câu 1: tìm 2 biện pháp tu từ có trong đoạn văn câu 2: Em hãy giải thích ý nghĩa câu văn cuối: "Mưa chính là bản giao hưởng của đất trời ngâm nga trong tâm trí tôi". câu 3: Viết đoạn văn ngắn (80- 100 từ ) tả lại cảnh trời đang mưa Ai nhanh và hay nhất mk sẽ cho ctrl hay nhất Hứa là làm

Các câu hỏi liên quan