Bài Làm :
Một dại dịch to lớn khiến toàn nhân loại phải khiếp sợ mang tên Covid-19. Được bùng phát lần đầu từ Vũ Hán - Trung Quốc. Khiến bao nhiêu con người vô tội phải mất mạng, kinh tế sa sút nghiêm trọng. Hầu như kinh tế của các quốc gia hiện nay đang đổ dồn vào việc mua vacxin chống Covid-19. Thấy được sự nguy hiểm của Covid-19, nhà được đã ra những chỉ thị cách ly tại nhà và bộ y tế đã đưa ra khuyến cáo 5K để toàn dân thực hiện. Nhưng đã cách ly xã hội rồi mà dịch dã vẫn ngày một nặng lên. Biết bao nhiêu con người không may tiếp xúc gần với F0, F1 hay F2 làm cho bản thân bị mắc bệnh và phải đi cách ly. Đại dịch này còn khiến cho bao nhiêu công ty, doanh nghiệp phải phá sản, nợ chồng chất nợ, và họ không còn cách nào khác ngoài tự tử. Biết bao nhiêu học sinh, sinh viên chưa được thi cuối năm mà vẫn phải ở nhà phòng dịch và rèn luyện lại kiến thức. Hiện nay, người dân đã thực hiện khá tốt các chỉ thị của bộ y tế và nhà nước đưa ra nhưng một phần thi chưa tốt khiến cho hàng ngày lại có thêm những ca mắc mới số lượng nhiều đáng kể. Vậy việc quan trọng hơn cả đều nhờ vào các y bác sĩ áo trắng, những người chiến sĩ áo trắng chống dịch như chống giặc vậy. Họ hi sinh bản thân, hết mình vì công việc cứu chữa bệnh nhân. Thậm chí họ phải ăn ngủ ngoài đường, nhường giường cho các bệnh nhân. Không được gặp người thân trong gia đình mà nỗi nhwox nhà tràn ngập của họ. Nhưng những đóng góp to lớn của họ cho nước nhà và nền y học Việt Nam đã khiến cho hàng chục triệu con người Việt Nam phải khâm phục, dành những lời cảm ơn trân thành nhất đến với họ. Đại dịch thật khủng khiếp, mong rằng đại dịch sớm qua đi để đời sống của mọi người dân có thể ổn định trở lại.