Tiếp theo....
Khi thấy chim mẹ đang mớm mồi cho con, cảnh tượng đó liền làm cho em khá xúc động. Trong đầu em bỗng có một hình ảnh gì đó hiện lên. Hình ảnh chim mẹ đang mớm mồi cho con thật sự làm em rất cảm động. Hình ảnh này làm em gợi nhớ đến mẹ của em. Mẹ đã rất vất vả để nuôi nấng em từng ngày. Trong đầu em lúc này bỗng lóe lên một suy nghĩ:" Nếu như mình bắt và phá tổ chim, thì cũng như mình đã phá đi một gia đình hạnh phúc của những chú chim sao?" Em liền từ bỏ ý định phá phách và bắt chim lại. Khi ấy, em leo xuống. Hình ảnh của chim mẹ mớm mồi cho con thật sự làm tôi nhớ đến mẹ. Và em cũng hiểu ra được rằng, nếu như mà em phá phách, bắt chim thì chim mẹ sẽ rất buồn, cũng như người mẹ mất đi những đứa con mà mình hết mực dấu yêu.
$#tonhutieu624$